Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 35:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Có lần gần tắt đèn mà anh chưa về ký túc xá, anh Nguyên lo quá định gọi cho anh, vậy mà hắn lại là người nghe máy. Giọng gắt vô cùng, anh Diêu nói mình là bạn cùng phòng của anh thì hắn còn bất lịch sự hơn, còn hỏi có phải pheromone của anh Diêu là mùi cam bergamot không, kêu ‘hãy biết giữ mình, đừng bám lấy người có bạn trai’. Anh Diêu là beta, tức quá gọi hắn bị thần kinh rồi cúp máy luôn…”

Yêu đương trong đại học đa phần tốt nghiệp là chia tay. Huống chi tên Lục Sùng kia dù mặt lạnh khó chịu nhưng đúng là một alpha thượng đẳng vừa đẹp trai vừa giàu có. Yêu đương thì được, nhưng cuối cùng thì đương nhiên phải chọn omega.

Nói cho cùng, nếu chưa chia tay, alpha nào lại để người yêu mình phải một mình đối mặt với chuyện hôm nay?

Khi họ còn yêu nhau, mọi người trong ký túc đều kiêng dè, không dám chê Lục Sùng trước mặt Mục Diên. Nhưng giờ chia tay rồi, Hạ Phàm dĩ nhiên phải “mách lẻo” cho đã.

“Sau này bọn em còn chẳng dám gọi điện cho anh, sợ lại là hắn nghe máy. Mà anh lại thấy mấy chuyện đó nhỏ nhặt, không đáng để phiền người khác…” Hạ Phàm nhắc đến tên bạn trai cũ bị cả ký túc ghét kia là nói mãi không hết giận: “Phải rồi anh, hai người chia tay khi nào thế?”

Mục Diên khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

“Bọn anh... vẫn chưa chia tay.”

Mục Diên hơi lúng túng, giọng nói cũng trở nên vấp váp: “Hồi đó anh ấy còn trẻ, không chín chắn lắm… Anh không biết chuyện này, để lần sau anh gọi điện xin lỗi anh Chí Nguyên.”

“Xin lỗi anh Tiểu Diên, em không cố ý nói xấu anh Lục Sùng đâu, em cứ tưởng hai người đã chia tay rồi. Em thấy hôm nay anh ấy không đi cùng anh…” Hạ Phàm áy náy giải thích: “Anh Chí Nguyên chắc chắn sẽ không giận anh đâu. Nếu anh Lục Sùng đã thay đổi thì càng tốt. Miễn là anh ấy đối xử tốt với anh, bọn em cũng chỉ lo anh bị ức hϊếp thôi.”

“Anh ấy…” Mục Diên định nói rằng Lục Sùng rất tốt với mình, nhưng lời vừa lên đến miệng lại không biết phải chứng minh thế nào cho Hạ Phàm tin.

Lục Sùng vẫn ghét cậu dính phải pheromone của alpha khác. Vì cuộc sống không thuận lợi, tính khí của anh càng lúc càng tệ so với thời đại học.

Nhưng trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Mục Diên cũng đâu phải không có khuyết điểm. Đã là yêu đương, thì phải học cách bao dung lẫn nhau.

Hạ Phàm thấy phản ứng của cậu thì không nói thêm nữa, khẽ cười, chuyển chủ đề:

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!