Tình yêu tội lỗi

Chương 12: Bao lấy nhau


trước sau

Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa. Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là cơ thể cô đau như bị xe xán, tiếp theo là hoa huyệt căng trướng. Cô cúi người nhìn xuống thấy cậu em của tên hỗn đản nào đó cắm trong cô cả đêm. Cơ thể không tự chủ xiết lấy côn thịt làm nó từ từ thức dậy. Tất nhiên tên hỗn đản kia cũng tỉnh dậy. Lâm Phong khẽ hừ nhẹ kéo cô sát lại gần, hôn nhẹ lên chán cô.
- Chào buổi sáng bà xã.
Tiếng bà xã Lâm Phong nói thật tự nhiên, như đã gọi từ lâu nhưng Lâm Nguyệt thì khác. Cô chưa quen với cách xưng hô này. Mặt cô đỏ ửng đến tận mang tai. Dúi vào ngực anh thỏ thẻ.
- Ông...Ông xã chào buổi sáng.
Giờ này còn buổi sáng gì nữa, mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi mà hai người còn chào buổi sáng.
Nằm trong ngực anh cô táy máy vẽ loạn vòng tròn xung quanh điểm hồng nhỏ. Cô thấy điểm ấy thật đáng yêu.
Đàn ông mới ngủ dậy rất dễ bị kích thích, vậy mà cô còn dụ dỗ anh như vậy thì làm sao anh chịu nổi. Nhục bổng đã sớm căng cứng, anh lật người đè lên cô, chẳng nói chẳng rằng, mạnh mẽ đâm vào rút ra. Động tác anh lưu loát, Lâm Nguyệt không kịp phản ứng. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, hai tay dùng sức đẩy anh ra. Nhưng sau một đêm lăn lộn thì cô còn đâu sức lực. Đành kệ anh làm loạn.
Sau khi xuất ra, tinh thần anh phấn trấn hẳn. Riêng cô thì không, nhấc một ngón tay thôi cô cũng chẳng còn sức. Rút côn thịt ra, vạch hai cánh hoa thấy chúng đã sưng đỏ anh thấy đau lòng tự trách mình. Đây là lần đầu của cô mà anh lại làm cô mạnh như vậy. Anh thật không bằng cầm thú mà. Ôm nhuyễn ngọc ôn hương đi tẩy rửa, mọi việc anh đều làm cô chỉ việc nằm hưởng thụ. Tắm cho cô rồi thay trải giường anh làm rất nhanh bởi anh biết bảo bối của anh đói rồi ban nãy bụng cô réo lên liên tục dù nhỏ thôi nhưng anh vẫn nghe thấy rõ ràng.
Từ gian bếp mùi hương đồ ăn quyến rũ bay vào trong phòng ngủ, cái bụng Nguyệt đã xôi ầm ầm từ lâu. Cô cố lết cái thân tàn tạ vào bếp mặc kệ trên người chẳng một mảnh vải. Việc quan trọng nhất lúc nào là lấp đầy cái bụng.
Vừa bước vào bếp đập mắt cô là hình ảnh ông xã mới nhận chức nude toàn thân đứng nấu ăn. Ôi! Người cũng ngon chứ không chỉ đồ ăn. Bụng đột nhiên réo lên kháng nghị cô, khẽ vỗ vào mặt mình tự nhắc nhở:”Tỉnh lại, không thể lộ bản chất sắc nữ được. Chính con người kia đã làm mình toàn thân đau nhức.” Nhưng cô sai rồi, ánh mắt thèm thuồng muốn nhỏ dãi của cô sao thoát nổi mắt Lâm Phong. Toàn bộ quá trình anh đều thấy hết, con mèo nhỏ của anh thèm thịt rồi. Dọn cơm ra bàn, anh kéo cô ngồi lên đùi mình hầu hạ cô ăn cơm. Vất vả cả đêm hai người đánh sạch đồ ăn trên bàn. Căng da bụng trùng da mắt, hai mắt cô híp lại buồn ngủ. Bộ dạng cô thật đáng yêu. Anh ôm cô vào phòng còn anh dọn dẹp nhà bếp. Trước khi anh đi ngủ, anh không quên bôi thuốc cho tiểu muội muội của cô. Thuốc mỡ mát lạnh làm cô tỉnh dậy, nhìn anh chăm chú nhìn ngắm bôi thuốc vào tiểu huyệt mà cô ngại muốn chui lỗ nẻ. Cô ngăn cản anh muốn tự mình làm nhưng anh cương quyết bảo cô không nhìn thấy được nên để anh làm. Ngón tay ráp ráp cộng thêm sự mát lạnh của thuốc làm cô có cảm giác tê tê. Miệng tự động ngâm nga khe khẽ. Ban đầu anh chỉ đơn thuần muốn bôi thuốc nhưng thấy cô như vậy, anh liền thay đổi chủ định. Bôi thuốc lên côn thịt hơi cương rồi nhẹ nhàng cắm vào huyệt động chặt khít. Cô trừng mắt nhìn anh.
- Đã bảo là... là bôi thuốc thôi mà.... Mau bỏ ra ngoài đi, huyệt còn đau.
- Bà xã ngoan nào để thế này mới nhanh khỏi hơn nữa để cho em làm quen với kích cỡ của ông xã.
Anh xoa đầu cô dụ dỗ. Mục đích của anh thật quang minh làm sao. Nghe anh nói cô không cãi lại, cốt yếu là cô cũng muốn anh nhét gậy thịt vào kể cả khi không làm gì. Gậy thịt cô ao ước bao đêm bây giờ có tội gì không dùng. Mặc dù hoa huyệt đang sưng đau, cô vẫn muốn. Cảm giác anh chứa trong em, am bao lấy anh thật tuyệt vời. Hai người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc.

Hơi lâu, m.n thông cảm. Ôi tui sắp hết ý thưởng mất rồi. Ai cho tui nguồn cảm hứng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!