Tình yêu tội lỗi

Chương 5: Làm ba thoải mái


trước sau

Đang chìm đắm trong suy nghĩ biến thái của mình, Lâm Phong bị Lâm Nguyệt lôi ra khỏi đó. Cô ngồi vào lòng, tay quàng lên cổ anh, miệng nhỏ nhắn chu ra hỏi.
- Ba đang nghĩ gì vậy? Ba nghĩ thật nhập tâm nha.
“Suy nghĩ về hình ảnh sexy của con gái thì sao lại không nhập tâm cho được’’ nhưng lời này Lâm Phong nào dám nói ra khỏi miệng không phải là không dám mà là chưa đúng thời điểm. Anh mặt không biến sắc, bình thản trả lời.
- Ba đang nghĩ công việc thôi với lại ba đang do dự có nên tự thưởng cho mình ba ngày nghỉ tới không.
Anh thật là biến thái quá mà, trong đầu vừa tưởng tượng cảnh 18+ của con gái mà giờ mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì cả.
Nghe ba lưỡng lự việc nghỉ làm ở nhà ba ngày, Lâm Nguyệt gật đầu liên tục, thuyết phục ba nên nghỉ.
- Ba nên nghỉ ạ. Ba ngày tới là nghỉ lễ mà mọi người được nghỉ sao ba phải đi làm cho mệt người. Với lại ba vừa đi công tác về rất mệt phải không ba, vậy ba nên nghỉ ở nhà. Ba ở nhà với con nha.
Con gái ngồi trong lòng hết lời thuyết phục mình ở nhà Lâm Phong nảy ra ý xấu muốn trêu trọc Nguyệt. Anh ra vẻ do dự khó quyết định. Lâm Nguyệt thấy vậy tiếp tục nằn nỉ.
- Ba ở nhà với con đi mà... đi mà ba... mấy hôm ba không ở nhà con buồn lắm a.
Lâm Phong vẫn nhìn bảo bối mà không nói anh muốn xem cô thuyết phục anh như thế nào. Năn nỉ mãi không được Lâm Nguyệt dùng biện pháp uy hiếp. Cô xị mặt phụng phịu.
- Ba mà không ở nhà là con giận ba. Ba đi công tác về đã không có quà cho con rồi mà giờ lại không ở nhà nữa là con không quan tâm, không nói chuyện với ba luôn.
Lâm Phong thấy bộ dạng tức giận của con gái thật đáng yêu. Anh cười cười, cúi xuống cắn lên chóp mũi cô, yêu chiều ôm cô vào lòng mà nựng.
- Được rồi. Bao bối ngoan không giận nữa ba ở nhà với con được chưa. Còn quà thì là ba được không? Ba đi làm rất mệt nha. Chẳng lẽ bảo bối không thương ba sao?
Anh giả bộ ủy khuất cúi xuống ngục đầu vào bả vai Nguyệt, tranh thủ hít mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên cơ thể cô. Lâm Nguyệt cũng thông cảm cho ba nên không làm bộ rỗi hờn nữa.
- Con nói vậy chứ con chỉ cần ba thôi. Ba ở nhà với con là món quà tuyệt vời nhất rồi. Con gái thương ba nhất.
Thực ra cô muốn nói “Yêu ba nhất” à không, phải là “Yêu anh nhất’’ nhưng cô chưa dám. Cô tin rằng sẽ có dịp để nói ra, sẽ nhanh thôi. Quả thật rất gần chỉ trong tối nay thôi là cô có thể nhưng điều ấy cô nào hay. Con gái hết giận rồi, Lâm Phong tiếp tục dụ dỗ.
- Con gái thương ba thì giúp ba thoải mái đi.
Lâm Nguyệt tròn xoe mắt hỏi anh.
- Được ạ nhưng con giúp ba như thế nào?
Trong lúc nãy nói chuyện Nguyệt ngồi nhích đi nhích lại nên tiểu đệ của anh đã lên rồi. Nguyệt cũng cảm nhận được vật nóng đội lên phía dưới cô vì ngại nên cô vẫn tỏ ngây thơ không biết gì.
Cá đã cắn câu, Lâm Phong híp mắt cười gian xảo. Tay anh ôm lấy bờ mông Nguyệt kêu cô di chuyển qua lại. Dù cách hai lớp vải nhưng côn thịt được nơi ấy của con gái chà sát thì vẫn thực thoải mái. Bất giác hai cha con đều rên lên.
- A... ân...
- Ưm... ưm...
Lâm Nguyệt giật mình vì tiếng rên của mình. Cô vọi vàng cắn chặt răng không cho âm thanh phát ra. Cọ sát lên vải nên vùng kín của cô khá rát nhưng cũng khiến khoải cảm trong cô bùng cháy. Tiểu huyệt đã bắt đầu chảy nước, thấm lên quần của Lâm Phong. Hơi thở của anh nóng dự phả lên cổ cô, khiến cô ngứa ngáy, tưởng ba không thoải mai Lâm Nguyệt dừng lại.
- Ba không thoải mái á?
Bị ngừng lại, khó chịu anh liền giục con gái.
- Không phải. Ba rất thoải mái, tiếp tục đi, mau lên.
Tiếp tự chà sát, tiếp tục cơn khoái cảm, anh không kiềm chế được giữ đấu Nguyệt hôn ngấu nghiến. Đậy là nụ hôn sâu nhất của hai người từ trước đến nay. Anh cắn mút hai cánh môi khiến chúng sưng đỏ rồi luồn lưỡi vào tách hàm răng cô ra, mút lấy lưỡi cô, càn quét hết chất ngọt trong khoanh miệng. Anh dẫn dắt cho lưỡi cô và lưỡi anh quấn lấy nhau, những giọt nước miếng không kịp nuốt xuống chảy ra khóe miệng hai người. Nụ hôn kéo dài đến khi Nguyệt không thở nổi mới dừng. Tách nhau ra những sợi chỉ trong suốt vẫn còn kết nối miệng họ.
Lâm Nguyệt thở hổn hển, môi sưng đỏ, lưỡi đau rát. Lâm Phong rất hài lòng về thành quả của mình. Bảo bối của anh thật quá mê người.
Công việc làm ba thoải mái kéo dài đến khi Lâm Nguyệt đạt cao trào và Lâm Phong bắn ra là hai mươi phút sau. Khoái cảm khiến hai cha con anh dường như bay lên thiên đường. Lâm Nguyệt lấy lại lí trí sau cao trào hổn hển hỏi ba.
- Con làm ba có sướng không?
- Sướng! Sướng lắm bảo bối.
Sao hiện tại anh nghe giọng bao bối dâm đãng thế không biết, muốn trực tiếp thao cô ngay lập tức.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!