Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 12:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một thành viên trong đội là đàn anh cùng chuyên ngành đã hợp tác nhiều lần. Hai người đều tin tưởng năng lực đối phương.

Mục Diên vừa học vừa làm thêm, hầu như không giao tiếp xã hội, nên việc tìm thành viên thứ ba thường do Giang Dật Trác lo.

Giang Dật Trác lập nhóm ba người từ sớm, bảo rằng giới thiệu online ngại lắm, hôm thi gặp nhau rồi giới thiệu luôn, mấy hôm thức đêm là quen ngay.

Ngày thi, Mục Diên đến cổng trường sớm chờ Giang Dật Trác và người kia. Hai người đi cùng nhau, vừa thấy cậu thì Giang Dật Trác đã từ xa vẫy tay, kéo theo Lục Sùng bước nhanh tới.

Thật ra không cần giới thiệu. Lục Sùng nổi tiếng đến mức cả trường đều biết, đến một kẻ suốt ngày vùi đầu học như Mục Diên còn từng nghe tên.

Hôm ấy Lục Sùng mặc chiếc áo gió màu kaki ôm dáng, tôn lên vóc người cao gầy, gương mặt còn đẹp hơn cả lời đồn, khí chất lại không hề lạnh lùng khó gần như người ta vẫn nói.

Khi Mục Diên nhìn về phía hắn, Lục Sùng thậm chí còn mỉm cười với cậu.

Không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười dù có đeo khẩu trang vẫn có thể thấy rõ từ ánh mắt.

“Tôi nghe Dật Trác nói đội cậu thiếu người làm bài viết, tiếng Anh của tôi tạm được nên cậu ấy đồng ý để tôi tham gia. Mô hình với code tôi cũng từng tự học, hy vọng có thể giúp được chút nào.”

Dật Trác— cách gọi thật thân thiết. Mục Diên thoáng nghĩ.

Khi ấy, cậu vẫn chưa nhận ra mình vì sao lại khó chịu với cách gọi đó.

Cậu nghĩ có lẽ là vì Lục Sùng và Giang Dật Trác thân nhau, còn bản thân cậu, ngoài vài lần thi đấu cùng Giang Dật Trác thì cũng chẳng thân thiết gì.

“Tiểu Diên sẽ không kỳ thị dân học Văn chứ?” Giang Dật Trác nửa đùa nửa thật, khoa trương nói: “A Sùng rất đáng tin, tôi lấy vận đào hoa quý giá của mình thề, nếu cậu ấy không đáng tin thì đến khi tôi tốt nghiệp cũng không kiếm nổi người yêu.”

“Cậu chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp, ba năm rồi còn chưa có ai, thêm một học kỳ nữa cũng chẳng khác gì.” Lục Sùng thấy Mục Diên không chịu nổi bị trêu chọc, khi cậu vội vàng lắc đầu liền mở lời giải vây.

“Bạn Lục… học ngành Luật Thương mại Quốc tế, sao lại muốn tham gia thi mô hình vậy?”

Mục Diên nói xong mới nhớ ra ban nãy Lục Sùng chưa từng giới thiệu cụ thể về chuyên ngành của mình.

Cậu cảm thấy có phần ngượng ngùng, nhưng Lục Sùng lại không để tâm, mỉm cười nói: “Chỉ là muốn thử những điều chưa từng thử, quen thêm vài người bạn mới cũng tốt.”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!