Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 7:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Anh đóng cửa phòng tắm lại. Cậu nghe thấy anh bước vài bước ra cửa, sau đó kéo cửa ra và lịch sự cảm ơn người bên ngoài.

Khi Thương Kỳ Việt trở lại, anh đã thay ra chiếc áo choàng trắng của khách sạn, khoác lên người bộ quần áo vừa vặn, chỉnh tề. Điều đó khiến cậu càng cảm thấy mình bối rối, tồi tàn hơn.

Một túi giấy được đưa đến trước mặt cậu: “Cậu thử xem có vừa không. Không vừa thì anh bảo trợ lý đi đổi.”

Thương Kỳ Việt không có ý định nhìn cậu thay đồ, liền đóng cửa lại và đi ra ngoài. Cậu không nhận ra nhãn hiệu in trên túi giấy, nhưng cũng biết rõ loại quần áo thế này không phải thứ cậu có thể mua nổi.

Cậu muốn gọi anh quay lại, nói rằng quần áo đắt như vậy cậu không trả nổi, càng không thể đồng ý với bản hợp đồng kia.

Nhưng nếu cứ thế không mặc gì mà ra ngoài… Thương Kỳ Việt sẽ nghĩ thế nào về cậu?

Cậu nhìn những vết bầm tím, đỏ ửng trên người mình, không thể nào cứ thế đối mặt với một Thương Kỳ Việt chỉn chu, đàng hoàng. Cuối cùng, cậu vẫn mặc bộ đồ mà trợ lý anh đã chuẩn bị.

“Thật ra cậu trông rất đẹp, chỉ là không thích chăm chút cho bản thân thôi,” khi thấy cậu bước ra từ phòng tắm, Thương Kỳ Việt không tiếc lời khen ngợi, “Tóc cậu có thể cắt ngắn hơn một chút, mắt cậu rất đẹp – mà bị tóc che đi thì uổng lắm.”

Tin nhắn vừa nãy là do Lục Sùng gửi đến.

Khi mở ra xem, Mục Diên phát hiện Lục Sùng không chỉ gửi một tin nhắn. Tin đầu tiên là từ lúc mười giờ.

Mà mười giờ thì anh đã uống xong tách trà Lâm Quốc Tuấn đưa có pha thuốc mê.

Tin nhắn đầu tiên Lục Sùng gửi nói: “Hình như kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến sớm, tối nay tôi về nhà, cậu đừng ở bên đó nữa.”

Trước đó, Mục Diên có gửi một tin: cậu bảo tối nay có thể sẽ ngủ lại bên đó, không về, đã nấu sẵn cơm để trong tủ lạnh, không phải đồ thừa, dặn Lục Sùng tối về thì lấy ra hâm lại ăn.

Mười hai giờ đêm có một cuộc gọi thoại nhỡ.

Tin cuối cùng chính là cái cậu vừa nhận được: “Tôi đến công ty rồi, khỏi gọi lại.”

Lục Sùng chắc chắn đang giận. Hắn vốn không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, mỗi lần cãi nhau thường chọn cách im lặng chiến tranh lạnh.

Khi vào kỳ mẫn cảm, Lục Sùng trở nên cực kỳ bạo ngược. Mà Mục Diên là một beta nam, khoang sinh dục vốn đã thoái hóa phần nào, lại không có pheromone để xoa dịu alpha, nên thường rất khó chịu đựng nổi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!